"Người phụ nữ chịu đựng hai lần trầm cảm sau sinh, rơi vào tuyệt vọng và tìm đến cái chết"
Trong một cuộc điều tra, Polly Ross, 32 tuổi, đã không nhận được sự chăm sóc sức khỏe tâm thần cần thiết và tự kết liễu đời mình. Vào ngày 10/7/2015, sau khi rời bệnh viện tâm thần Westlands ở Hull, cô đã lao ra đường ray khi một đoàn tàu đến, dẫn đến cái chết tức thì. Tại tòa án, ông Jo Hogg cho biết Polly không được chăm sóc đúng mức khi mắc trầm cảm sau sinh. Polly là biên phiên dịch ở Paris trước khi chuyển đến East Yorkshire và đã phải nhập viện do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng sau hai lần mang thai.
Cô Polly gặp phải vấn đề sức khỏe tâm thần phức tạp và bị trầm cảm sau hai lần sinh. Dù được yêu cầu chuyển đến khoa mẹ và bé ở Leeds, cô bị từ chối. Vào tháng 2 năm 2015, cô được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt tâm thần Avondale và không được phép chăm sóc con. Từ đó, cô luôn có ý định tự tử và đã nhiều lần tự làm tổn thương bản thân. Bà Emma May, người chăm sóc Polly, cho biết cô rất tuyệt vọng và không thể quyết định về sự an toàn của mình. Ông Jo Hogg cũng bày tỏ sự đau lòng, nhấn mạnh rằng Polly là người yêu trẻ con vô điều kiện.
Polly rất đau lòng khi biết mình ốm và không thể chăm sóc bọn trẻ. Trước khi qua đời, cô cố gắng cho mẹ thấy mọi thứ ổn thỏa và nhìn nhận cuộc sống tích cực. Lorna Jennison, nhân viên chăm sóc tâm thần, đã lo lắng về Polly khi cô phải đối mặt với những khó khăn như bị sa thải và ly hôn. Dù Lorna cho biết tình trạng của Polly có vẻ ổn định, nhưng Polly đã tự vẫn tại đường ray xe lửa ở Hull do mắc bệnh trầm cảm sau hai lần sinh. Vào tháng 10 năm 2015, giáo sư Paul Mark xác nhận tổ chức Humber NHS phải chịu trách nhiệm về cái chết của Polly do thiếu chăm sóc đặc biệt. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc cho những người có ý nghĩ tự tử để ngăn chặn bi kịch.
Nguồn: The Guardian.



Source: https://afamily.vn/2-lan-tram-cam-sau-sinh-nguoi-phu-nu-quan-tri-tim-den-cai-chet-bi-thuong-20171109112734868.chn